Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Có thêm ngôi trường mang tên một nhà văn Việt Nam

(Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều)

Phong Lan - 05-09-2011 08:40:11 AM

VanVN.Net - Thể theo nguyện vọng của tập thể CBGV, phụ huynh học sinh và được sự đồng ý của gia đình Nhà văn, ngày 27 tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 3833/QĐ-UBND về việc đổi tên trường Tiểu học Bùi Xá thành trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều...

Sáng 3/9, tại xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, buổi lễ khai giảng năm học 2011-2012 diễn ra rất trang trọng. Năm nay, lễ khai giảng có thêm một sự kiện đặc biệt: công bố đổi tên trường Tiểu học Bùi Xá thành trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều. Đây cũng chính là ngôi trường nhà văn Nguyễn Xuân Thiều học tập từ những ngày thơ ấu.

Trong diễn văn khai giảng, thầy hiệu trưởng Phùng Thanh Bình phát biểu: “Bùi Xá chúng ta có nhiều người con đã làm rạng danh quê hương. Tiêu biểu là nhà văn Xuân Thiều, Hoạ sĩ điêu khắc Điềm Phùng Thị … Việc đặt tên trường mang tên một danh nhân trên quê hương góp phần giáo dục truyền thống cho các em. Nhằm giúp các em học tập gương sáng của quê hương; ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Lớn lên trở thành những công dân tốt để phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân… Vinh dự, phấn khởi tự hào được mang tên nhà văn Nguyễn Xuân Thiều, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Năm học mới - Niềm vui mới - Vinh dự mới – Quyết tâm mới – Thắng lợi mới!”

Từ trái sang phải: Nhà phê bình Lê Thành Nghị, Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Nhà văn Ngô Vĩnh Bình,

Nhà văn Nguyễn Bảo, Nhà văn Đức Ban

Trong lễ “khai giảng sớm” này, 20 thầy cô giáo và 223 em học sinh có dịp gặp mặt các nhà văn đã từng chiến đấu, công tác với nhà văn Nguyễn Xuân Thiều: Nhà văn Ngô Vĩnh Bình (TBT Tạp chí Văn nghệ quân đội), Nhà văn Nguyễn Trí Huân (TBT báo Văn Nghệ), Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, nguyên TBT báo Quân đội nhân dân, Nhà văn Nguyễn Khắc Trường, Nhà thơ Vương Trọng, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý… cùng các phóng viên của Tạp chí VNQĐ và Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân tặng lẵng hoa của Hội Nhà văn VN cho ông Phùng Thanh Bình

Đại diện gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Thiều, ông Nguyễn Thiều Quang đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi từ đây tên tuổi của một nhà cách mạng đã chiến đấu, cống hiến cho đất nước; một nhà văn đã giành nhiều giải thưởng lớn với những tác phẩm mang đậm dấu ấn của hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc; một người con nặng tình với quê hương đã được gắn với hành trình phát triển của mái trường nơi đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai.

Các em học sinh hân hoan trong bộ đồng phục mới

Nhân dịp này các con cháu của nhà văn Nguyễn Xuân Thiều đã tặng số tiền 1,2 tỷ đồng để nhà trường xây dựng phòng dạy Tin học phụ vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng nâm học mới

 ------------------------------------------

 

Cố Nhà văn, Đại tá Xuân Thiều (tên khai sinh là Nguyễn Xuân Thiều) sinh ngày 1/4/1930 tại làng Triều Đông, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí VNQĐ, nguyên Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, Phó trưởng ban Sáng tác Hội NVVN. Đảng viên Đảng CSVN. Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, cán bộ Tiền khởi nghĩa tháng 8/1945. Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương kháng chiến hạng Nhất và nhiều Huân, huy chương khác. Giải thưởng Bộ Quốc phòng, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I, năm 2001.

Nhà văn Xuân Thiều

 

Những tác phẩm chính:

-         Đôi vai (tập truyện ngắn)

-         Một người lính (tập truyện ngắn)

-         Chiến đấu trên mặt đường (ký sự)

-         Mặt trận kêu gọi (truyện dài)

-         Trời xanh (tập truyện ngắn)

-         Xin đừng gõ cửa (tập truyện ngắn)

-         Bắc Hải Vân xuân năm 1975 (bút ký)

-         Tư Thiên – Huế mùa mai đỏ (tiểu thuyết)

-         Khúc hát mở đầu (truyện dài thiếu nhi)

-         Và nỗi nhớ (thơ)

-         Tiếng nói cảm xúc

-         …

(Ảnh trong bài do Uông Triều cung cấp)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn