Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Vụ ám sát Tổng thống Kennedy qua tiểu thuyết Stephen King

Diệu Diệu - 04-05-2011 11:12:07 AM

VanVN.Net - Stephen King được nhà văn chuyên viết truyện trinh thám nổi tiếng người Anh, Lee Child miêu tả là "tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của nước Mỹ". Các tác phẩm của ông thiên về thể loại kinh dị hoặc giả tưởng rất được tán thưởng khắp thế giới, đặc biệt với mô-típ biến đổi những tình huống căng thẳng bình thường thành hiện tượng khiếp đảm…

Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học, kể cả giải Hugo cho tác phẩm Danse Macabre (1980) và Giải thưởng Tưởng niệm O. Henry cho truyện ngắn The Man in the Black Suit (1994)

Mới đây ông đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết dài 1000 trang được đặt tên là 22/11/63 - ngày tổng thống Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas. Cuốn sách dự kiến sẽ được công bố vào ngày 08/11/ 2011.

Đây là một tiểu thuyết hư cấu về những nỗ lực phi thường nhằm ngăn chặn các thảm kịch của Jake Epping, giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học ở Lisbon Falls, Maine. Người bạn của Jake tên là Al tiết lộ rằng nhà kho của ông là một cổng tiếp cận thông tin đến tận năm 1958, Jake được giao phó trọng trách phải bằng mọi cách ngăn chặn vụ ám sát tổng thống Kennedy. Jake đổi tên là George Amberson, dấn bước vào thế giới của Elvis và John F.Kennedy, của Lee Harvey Oswald- một người cô độc rắc rối và cô thủ thư Sadie Dunhill – sau này trở thành người yêu của Jake, "một cuộc sống phạm phải tất cả các quy tắc thông thường của thời đại".

Ông Chuck Verrill, người đứng đầu công ty có bản quyền tại Mỹ, cho biết: "Cuốn tiểu thuyết thật sự rất vĩ đại, đầy tham vọng và gây nhiều ám ảnh. King đã chắt chiu những tinh hoa văn hóa, chính trị, xã hội của nước Mỹ kết hợp với óc sáng tạo, sự suy nghĩ thấu đáo và giàu sức tưởng tượng của mình.."

Biên tập viên người Anh, Phillippa Pride cũng đồng ý rằng: "22/11/63 là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất mà tôi đã từng đọc. Cuốn tiểu thuyết là sự đan xen tuyệt vời những câu chuyện đời tư ly kỳ của tiểu thuyết gia Stephen, là cuốn sách bán chạy nhất và cái tên Stephen King cũng trở thành cái tên được nhiều độc giả yêu mến, 22/11/63 làm náo động dư luận và hứa hẹn sẽ là cuốn sách của năm 2011."

(Theo Telegraph)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...