Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng văn học năm 2014

Tin, ảnh: PL - 10-10-2014 11:22:23 AM

Sáng 10/10/2014, đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng văn học năm 2014 và kết nạp hội viên mới tại Thư viện Hà Nội (số 47 Bà Triệu).

Từ trái sang phải: tác giả Trần Nhật Nam, con trai nhà văn, GS. Trương Tửu, dịch giả Lê Bá Thự, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên (Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội), ThS Đoàn Ánh Dương, họa sỹ Đỗ Phấn, đại diện của dịch giả Nham Hoa (anh Hoàng Giang - NXB Trẻ)

Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Hà Nội năm nay trao tặng các tác giả: họa sỹ, nhà văn Đỗ Phấn với tiểu thuyết Dằng dặc triền sông mưa (NXB Trẻ) – thể loại văn xuôi; tác giả Trần Nhật Nam với tập thơ Mỗi ngày sau một ngày (NXB Hội Nhà văn) – thể loại thơ; dịch giả Lê Bá Thự với tiểu thuyết Hy vọng chuyển ngữ tác phẩm của nhà văn Ba Lan Katarzyna Michalak – thể loại dịch; thể loại phê bình không có giải thưởng. Hai tác giả trẻ sẽ được vinh danh: Đoàn Ánh Dương (sinh năm 1984) với tập phê bình Không gian văn học đương đại (NXB Phụ Nữ) và dịch giả Nham Hoa (sinh năm 1982) với tiểu thuyết Những đứa con của nửa đêm (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn) - dịch từ bản tiếng Anh của Salman Rushdie (Anh). Cố nhà văn, Giáo sư Trương Tửu được tôn vinh ở hạng mục “Thành tựu trọn đời” với bộ tuyển tập văn xuôi, phê bình văn học và nghiên cứu văn hóa.

Cũng trong buổi sáng ngày 10/10, Hội Nhà văn Hà Nội trao quyết định kết nạp hội viên mới cho 34 tác giả thuộc các chuyên ngành: văn xuôi (12 tác giả), thơ (20 tác giả); lý luận phê bình (2 tác giả).

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn