127 tác giả trường ca Việt Nam
Cập nhật: 16:45:00 25/8/2010
Những nỗ lực và tình yêu trường ca của Đỗ Quyên là rất đáng trân trọng; để cổ vũ cho công cuộc sưu tầm và nghiên cứu đầy tâm huyết này, vanvn.net giới thiệu 127 tác giả trường ca Việt Nam và trước hết, vanvn.net xin bổ sung thêm một tác giả trường ca nữa, là nhà thơ Ôn Quang Thiên (có email: onthaitran@gmail.com) với tác phẩm là Người dẫn đường mà chúng tôi vừa giới thiệu sáng nay
Đọc tiếp
Hội thảo về hai nhà văn liệt sĩ Lê Anh Xuân và Nguyễn Thi
Cập nhật: 18:28:00 21/8/2010
“Lê Anh Xuân và Nguyễn Mỹ là hai nhà thơ khơi dậy cảm hứng sáng tác cho những cây bút trẻ lúc bấy giờ, hé lộ ra diện mạo đầu tiên của thơ ca chống Mỹ. Lý tưởng trong tác phẩm Lê Anh Xuân rất mạnh mẽ, đầy khát vọng.” “Nguyễn Thi là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam trong kháng chiến, anh luôn tìm cách vượt lên những điều kiện hạn chế để cho ra đời những tác phẩm để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc như 2 tập truyện ngắn Trăng sáng (1960) và Đôi bạn (1962). Nguyễn Thi là nhà văn quân đội đề cập được rất nhiều vấn đề của xã hội, của nhân dân. Nguyễn Thi viết về những tấm gương anh hùng không bị khuôn thước của người thật việc thật bó hẹp trong ngôn từ, đã chuyển đổi những con người đời thật thành hình tượng nhân vật văn học mang tính khái quát cao.” Đó là những đánh giá về hai nhà văn Anh hùng của nền văn học. Vâng, Nhà nước có danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Võ trang còn nhân dân, bạn đọc và giới nhà văn cũng có danh hiệu như thế và đã âm thầm phong cho họ từ lâu.
Đọc tiếp
Minh sư nào trong chuyện người mở cõi?
Cập nhật: 22:33:00 13/8/2010
Chẳng lẽ người am hiểu văn hóa Việt như Trần Xuân An mà chưa hiểu ý Thái Bá Lợi khi cho Nguyễn Hoàng coi những ai xóa tên ông khỏi những con đường trường học từng mang, “cũng là Minh sư của ta"? Minh sư đâu chỉ bàn việc có lợi cho ta, minh sư còn cho ta những bài học có thể còn cay đắng về nhẽ đời? Nhưng tôn trọng ý kiến cá nhân, vanvn.net vẫn để nguyên văn bài phê bình đến với bạn đọc.
Đọc tiếp
Nguyễn Duy thi chỉ
Cập nhật: 14:06:00 24/7/2010
Áy náy vì mắc nợ và thương quê. Nghèo. Rách nát. Buồn. Một miền quê có bà và mẹ tôi ở đấy. Mẹ tôi phố cổ đã đi theo bố tôi và ở lại với quê nghèo, biến Hà Nội thành ngoại ô của đời mình. Mẹ đã ở đấy. Thế thôi…
Đọc tiếp
Bao nhiêu là trăn trở chưa thể lý giải được
Cập nhật: 21:17:00 20/7/2010
(Thư gửi Nguyễn Khắc Phê nhân đọc tiểu thuyết : “Biết đâu địa ngục thiên đường”- NXB Phụ nữ. HN-2010)
Đọc tiếp