Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Thư viện Anh chi 9 triệu bảng mua sách cổ

Diệu Diệu - 20-07-2011 08:56:44 AM

VanVN.Net - Thư viện Anh đã hào phóng chi ra 9 triệu bảng để mua cuốn sách cổ nhất và vẫn còn nguyên vẹn ở châu Âu, một cuốn sách phúc âm được viết trên lá cọ và bọc bằng một lớp da thuộc được chôn vùi cách đây 1.300 năm trong quan tài của Thánh Cuthbert...

Thánh đạo Tin Mừng Cuthbert, đã mượn cuốn sách này của thư viện từ năm 1979, một cuốn sách mang tầm quan trọng trong lịch sử. Quỹ tưởng niệm Di sản Quốc Gia đã quyết định chi 4,5 triệu bảng lấy từ quỹ dự trữ của mình để mua lại cuốn sách, bằng một nửa giá trị của Thư viện Anh – nơi trả giá cao nhất trong lịch sử thư viện. Quỹ Nghệ Thuật và tổ chức Garfield Weston cũng đã từng hứa hẹn chi cho cuốn sách 250.000 bảng.

Nếu cuộc mua bán thành công, thư viện Anh sẽ đồng ý để cuốn sách phúc âm được trưng bày một thời gian tại nhà thờ Durham, nơi nó được tìm thấy cùng với thi thể của vị thánh khi quan tài của ông được mở ra lần thứ hai vào năm 1.104.

Người ta cho là cuốn sách được chôn vùi cùng với thánh Cuthbert tại Lindisfarne vào năm 698, và đã sống sót sau cuộc hành trình khi các tu sĩ chạy trốn khỏi cuộc tấn công Viking hai thế kỷ sau đó, cùng với kho báu của họ, thi thể của vị thánh Northumbrian, và các vật thể thiêng liêng mà ông đã sở hữu. Sau nhiều cuộc tấn công và chạy trốn, thi thể vị thánh và cuốn sách phúc âm của ông được chôn cất trong nhà thờ lớn tại Durham. Cuốn sách Phúc âm vẫn còn được bọc một lớp da thuộc bắt nguồn từ thế kỷ thứ 7 và nó vẫn tồn tại nguyên vẹn qua nhiều thế kỉ. 

Lynne Brindley, giám đốc điều hành của thư viện, mô tả cuốn sách như là: "Một sự tồn tại kỳ diệu từ thời Anglo-Saxon, một nền văn hóa phong phú và phức tạp được bảo tồn và phát triển rực rỡ trong suốt bốn thế kỷ trước cuộc chinh phục Norman”

(Theo Guardian)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Nhân vật  

Công chức Nga thời nào tốt hơn

VanVN.Net - Nhà văn I. M. Poliakov, Tổng biên tập Văn báo, ủy viên ủy ban Văn hóa phủ Tổng thống, ủy viên Đoàn chủ tịch Hội nhà báo Matxcơva, tác giả nhiều tiểu thuyết chống quan liêu như Tình trạng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...

Nhà văn đọc sách  

Mấy ai đã đến tận cùng chiều sâu của biển

VanVN.Net - Đỗ Kim Cuông vừa cho xuất bản “Sau rừng là biển” - cuốn tiểu thuyết thứ 12. Đọc những trang đầu, tưởng chỉ là một câu chuyện đơn giản và quen thuộc: ba người lính quê một tỉnh đồng ...