Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

Hãy nhìn thẳng vào Giá - Lương - Tiền
Cập nhật: 15:02:00 21/1/2011
VanVn.Net - Năm 2010 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước ta đã lên trên hai con số, chính xác là 11,75%, cao hơn mức Quốc Hội đặt ra gần 5%. Có nhiều nguyên nhân từ giá dầu, giá vàng, giá nguyên liệu, vật tư của thế giới tăng đột biến…

Nhưng cũng có những nguyên nhân chủ quan từ khâu điều hành của các ngành liên quan. Ngay từ đầu năm việc điều chỉnh giá than, giá điện rồi lãi suất đã khiến cho chỉ số CPI tăng vọt. Từ quý 2 Chính phủ phải quyết liệt chỉ đạo mới ổn định được giá. Cuối năm, đúng vào lúc giá vàng vượt ngưỡng 1400USD/orure, giá dầu mỏ qua mốc 90USD/thùng thì ngân hàng Nhà nước lại cho tăng lãi suất trần, dẫn đến có ngân hàng đẩy lãi suất lên 17% - 18%/năm, làm rối loạn hệ thống tài chính ngân hàng, kéo theo những hệ lụy khốn khổ cho hàng chục ngàn doanh nghiệp không có vốn sản xuất kinh doanh. Nhiều ngân hàng trở thành trọng tâm môi giới mua bán ngoại tệ từ thị trường tự do, phát sinh thêm những khoản lệ phí ma mà suy cho cùng là diễn trò tham nhũng công khai. Phải mất hơn 2 tuần sau khi bị Chính phủ “cho ý kiến” ngân hàng Nhà nước và hiệp hội ngân hàng mới quyết định thống nhất đưa lãi suất trở lại 14%. Dẫu vậy thì các ngân hàng vẫn có lắm chiêu khuyến mãi để thu hút vốn, nên thực tế nhiều doanh nghiệp đã phải vay với lãi suất trên 20%. Dường như ở nước ta có “truyền thống” lên nhanh, xuống chậm, không chỉ lãi suất mà còn cả giá vàng, giá xăng, giá ô tô, xe máy, sữa, thuốc tây... Nước nghèo, lương thấp nhưng nhiều mặt hàng ở Việt Nam cao hơn giá thế giới đến kinh ngạc.

Tuy nhiên vẫn có những mặt hàng ở Việt Nam rất rẻ. Trước hết là ăn uống, dịch vụ và sức lao động. Lương tháng bình quân của người lao động Việt Nam chỉ đạt dưới 50USD/tháng. Đó là thế mạnh, nhưng cũng là nỗi khổ không dễ nhanh chóng vượt lên. Dù Nhà nước năm nào cũng quyết định tăng lương trên 10%, nhưng xem ra vì cái sự lương thấp quá nên chỉ cần một vài thứ tăng giá đã phải vội vã lo bình ổn thị trường. Quả là cơ chế thị trường theo định hướng XHCN là bài toán rất khó bởi nó luôn phát sinh mâu thuẫn mà mối quan hệ của Giá - Lương - Tiền thường xuyên tác động đến chất lượng của tăng trưởng, chất lượng cuộc sống của toàn dân. Vì thế tiến trình tăng giá than, giá điện cứ phải lùi, trong khi giá vàng, giá dầu mỏ cứ tiến và dự báo còn tiến rất nhanh trong các năm tới. Vậy CPI năm 2011 sẽ là bao nhiêu? Mức phấn đấu phải là dưới 2 con số. Nhưng nếu cứ để lãi suất tăng, giá năng lượng tăng vọt trước và sau tết Tân Mão, chắc chắn thị trường lại rối loạn thì việc tăng lương vào tháng 5 chỉ còn có nghĩa chạy đuổi theo giá, đuổi mãi cũng không kịp.  Điều đáng ngạc nhiên là những người cố tình đẩy lãi suất lên làm rối loạn thị trường tài chính lại chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả. Cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào mối quan hệ Giá - Lương - Tiền để tìm ra cách điều hành hiệu quả hơn. Khi chấp nhận mặt bằng giá thế giới thì cũng phải chấp nhận trả lương thế nào để bảo đảm cho người lao động tái sản xuất, đạt năng suất cao hơn. Bây giờ thứ gì người ta cũng đem giá thế giới ra để so sánh, để lý sự. Duy chỉ có tiền lương thì cải cách mãi vẫn không ai dám so dù chỉ so với mặt bằng lương lao động giản đơn của thế giới!?

Tháng 01-2011


Pre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tin mới