Thay mặt người dân Hà Nội, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị vừa gửi điện chia buồn tới chính quyền Phnom Penh (Campuchia) trước thảm họa khiến hàng trăm người chết và bị thương tối 22/11.
Theo ông Phạm Quang Nghị, thảm họa tối 22/11 khiến người dân Hà Nội vô cùng đau buồn. Thay mặt 6,5 triệu người dân thủ đô, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội xin gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính quyền, người dân Phnom Penh và gia quyến những người bị nạn.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và người dân Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị mong chính quyền và người dân Phnôm Pênh sớm vượt qua đau thương, nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề của thảm họa này.
Để góp phần khắc phục hậu quả và giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa, Hà Nội ủng hộ chính quyền Phnom Penh số tiền 2 tỷ đồng (tương đương 100.000 USD).
Vụ chen lấn kinh hoàng trên Cầu vồng nối trung tâm thành phố Phnom Penh với hòn đảo Kim Cương xảy ra đêm 22/11, ngày cuối cùng của lễ hội nước ở Campuchia.
Theo cảnh sát trưởng Phnom Penh, ước tính ít nhất 7.000 người có mặt trên cầu khi vụ giẫm đạp xảy ra. Số người chết được thống kê chính thức tính đến sáng 25/11 là 347, theo công bố của Bộ Xã hội Campuchia. Con số này giảm so với 456 công bố hôm qua. Một số người qua đời trong các bệnh viện, một số khác được thân nhân nhận dạng ngay ở hiện trường và chở về nhà. Vì thế con số thương vong thay đổi khác nhau.
Trong số này, tổng số người Việt thiệt mạng là 9, 10 người khác bị thương. Công tác tìm kiếm và xác định nạn nhân vẫn diễn ra. Chính phủ Campuchia đã quyết định xây tháp để tưởng nhớ linh hồn của những người đã mất và nhớ về thảm kịch tồi tệ nhất của đất nước và toàn thể nhân dân Campuchia.
vnexpree.net