GIỚI THIỆU TẬP THƠ “QUÁ MỘT NHƯ KHÔNG” CỦA NHÀ THƠ TRẺ TRẦN HƯNG
THƠ TRẦN HƯNG
ĐIẾU CÀY QUÁN NET
điếu xinh hở rốn cả ngày
tim phân khối lớn máu đầy online
phiêu phiêu nóng nóng dài dài
vỉa hè miễn phí một vài gót cao
đời ơi cho một thuốc lào
bạn Liêu trai chat rì rào ngón tay
à quên ta nợ điếu cày
một đường lông ngỗng một cây tre ngà
CẢI ĐẮNG LẠNG SƠN
ô bàn cờ mặt đất
rau cải đắng ai trồng
núi như là con tốt
mất khi vừa sang sông
nào ai thua ai thắng
rau cải đắng không tàn
còn con xe cọc cạch
chở vị đời lang thang
ĐỨNG DẬY KHỎI MÁY TÍNH
tôi re-set tôi tháng ba
để tin hang động như là tin em
bập bùng hoa
gạo lem nhem
phồn sinh đặt lại vú mềm về xuôi
miên man những tệp nói cười
con đường chọn chỗ đông người mà đi
tôi thấy tôi là copy
xin em một bản Tứ Kỳ nay mai
vài dòng trăm tag nghìn like
bao nhiêu chữ cái thì ngoài nhớ quên
DÒNG TRẠNG THÁI MỚI NHẤT CỦA RÙA HỒ GƯƠM
này buông thấm thoắt kỳ cùng
góc bùn vạt ruộng đã từng ấu thơ
thân không
lấy nghỉ làm bờ
gươm đao giấu tận đáy hồ mắt đen
xin đừng lấy máu làm thiêng
ta là lẫy nỏ oan khiên đây mà
cây hoang đất lở trăng tà
Thục Quyên gọi nước hay là gọi nhau
bây giờ cụ thỏ ở đâu
nhà ai nóc tủ bạc màu huy chương
nhớ ai như nhớ tắc đường
giao thừa nghẽn mạng hồn hương vẫn về
mai này giải nghiệp u mê
vỡ lòng đá tảng thoát lề thói kia
cool cùng văn miếu văn bia
hot như lá cải trang bìa số xuân
long lanh ma quỉ thánh thần
muôn vàn muôn vẻ muôn phần muôn năm
ONLINE
này em mình thật hay game
mình đi hoạt họa theo kim đồng hồ
phím quèn gõ tỉnh vào mơ
vừa đăng vừa xóa thành thơ thì thành
anh như cá bống truyện tranh
cứ mong được Cám dỗ dành một hôm
ước gì net hiểu cho com
lượt like này đã bao gồm tình yêu
LÍNH CŨ
anh xong nghĩa vụ về rồi
hai năm bộ đội một đời nhân dân
hôm nào cũng cuộc hành quân
cũng hơi ngon ngọt cũng gần đắng cay
đêm nghe trời biển vơi đầy
ngày đi tránh những đường hay tắc đường
muốn vui mãi với bình thường
Mẫu Sơn đăng tuyết Chùa Hương thích đò
thế mà gió chẳng đừng cho
buốt trang truyền thuyết bỏng bờ bãi xa
phận mình cũng phận ông cha
dấu chân nguệch ngoạc phù sa máu hồng
ai làm vài ván game không
để ta giành lại mênh mông nổi chìm
đất dài nước rộng đảo thiêng
mấy nghìn năm lính mấy nghìn năm dân
dù không đứng giữa hàng quân
mỗi người lính cũ một phần quê hương
bình yên quân phục treo tường
khơi xa căng một cánh buồm ngư dân
LƯU NIỆM
resort nằm mơ thấy thời biển còn đi học
gói trả
hạt cát của dã tràng
TẤM CÁM
hội lội hoa rơi dấu
không
không
không
không
giày
TAM GIÁC MẠCH
rụng ra từ sỏi đá đồi
điềm nhau cháy vụt đá trời
hồng hoang
chuột pin quê tận phố hàng
nhấp ngoan mèn mén bản làng cho không
ta sờn bạc lênh đênh hoa
quên bẵng sương rêu
vời vợi phiêu bồng
mỗi lá mọc ra một gió
rùng mình cong Mèo Vạc Xín Mần thon
gối mềm đá tảng chợ phiên
chuông kêu gấp mấy lo phiền kệ em
về phố thành ra khéo dịu
dốc ngậm ngùi Tây Bắc nhắn màu theo
giật mình lướt qua dáng mạch
hè Tràng Tiền hoa sữa kéo tay đi
ta đưa đón phố thon dài
tơ lụa thỉnh thoảng đặt màn hình bức
ảnh mờ hoa
KHÔNG VÀ MỘT
em và anh
em em
em anh
anh em
anh anh
anh em em em
anh em em em em em em
viết hết mình ra
xong mình quá một như là không thôi
hòa nhau một ván nói cười
tựa lưng vào nắp bút rơi tưng bừng
xa xong về nhận tận cùng
chân tường vô hạn mịt mùng chiếu chăn
mổ cò Giao Chỉ thường dân
không chán quá hay mình thành một đi
hư hao cuộc giấy phẳng lì
chưa sao chưa ấy chưa gì chưa nhau