Tác phẩm và dư luận

30/8
8:27 PM 2017

KHAI TRƯƠNG BẢO TÀNG DI TÍCH CHIẾN TRANH TẠI SONGTHUONGGARDEN BẮC GIANG

Chiều 29/8/2017 tại Vườn nghệ thuật SongthuongGarden bên dòng sông Thương thơ mộng ở thành phố Bắc Giang đã khai trương Bảo tàng di tích chiến tranh và Vườn tượng Nghệ thuật hiện thực. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN và nhiều văn nghệ sĩ, cựu chiến binh đã tới dự.

                                             Nhà thơ Trần Đăng Khoa tại lễ khai trương Bảo tàng di tích chiến tranh

Giám đốc ý tưởng của dự án này, nhà văn-đại tá quân đội Sương Nguyệt Minh đã trình bày suy nghĩ về bảo tàng: “Chiến tranh đã qua đi! Cả nước đã mất quá nhiều máu xương, nước mắt, mồ hôi và nhiều thứ khác không kể xiết. Cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc đang cũng mất mát, đau thương nặng nề như thế. Lãng quên hay nhớ mãi?  Câu trả lời thuộc về cá nhân mỗi người. Riêng chúng tôi chỉ muốn lưu giữ lại những hiện vật, hình ảnh mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra, để nếu ai quan tâm, thì hãy đến xem, thậm chí chạm tay sờ mó vào: Vỏ quả bom 750 bảng Anh, Vỏ bom 500 bàng Anh, vỏ đạn cối 82mm, Vỏ nhôm đựng bom bi, Vỏ đạn 175mm; Cây Nhiệt đới, Thùng Rumine đựng nước của lính Mỹ; Mũ sắt của lính phòng không; Ống pháo sáng, Cây nhiệt đới, Ống nhòm của lính trinh sát Mỹ; Sổ nhật ký của Trưởng xe thiết giáp quân đội VNCH, sau đó được một tiểu đội trưởng trinh sát Bộ đội miền Bắc nhặt được và viết tiếp nhật lý đời chiến trận của mình; Hòm đựng tư trang của 1 nữ TNXP được người yêu gò tặng từ các ống pháo sáng máy bay...Những hình ảnh di chứng chất độc da cam để lại các quái thai, người dị dạng, mà đau đớn không chỉ người lính đi qua chiến tranh gánh chịu... Xem rồi nghĩ ngợi, mỗi quý khách rút ra một điều gì đó: nếu chiến tranh lại xảy ra thì mình sẽ ra sao, con cái mình sẽ như thế nào, mình sẽ làm gì? Sau đó, hi vọng quý khách hình dung một phần hậu quả của chiến tranh tàn khốc, hy vọng chiến tranh sẽ không còn xảy ra trên đất nước nhiều bão giông, và lắm người chết trận nữa. Tham muốn sưu tập kỉ vật, di vật thì nhiều và lớn, nhưng thời gian ngắn quá và sức lực có hạn, song chúng tôi vẫn kiên trì thực hiện ước muốn của mình. Kính mong các bác, các anh chị đã đi qua chiến tranh có quan tâm đến công việc này thì xin hãy đồng hành cùng chúng tôi!”.

                                              Việt Chiến

 


 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *