Gửi thư   
Bản in
NGƯỜI ĐANG MẮC BỆNH
Một anh chàng quen một cô gái, rủ nàng ra chỗ vắng để tâm sự. Ngồi một lát lấy cớ mỏi chân, anh chàng gác chân lên cô gái, cô gái nhẹ nhàng nhấc chân anh ta ra.
Một lát sau, anh ta khoác vai cô rồi dùng tay lướt nhẹ lên lưng, lên người cô gái, cô lại ý tứ né tránh.
Được một lúc, anh chàng lại ghé sát vào chực hôn lên má cô, cô đẩy ra và nói:
- Anh đúng là người đang bị mắc bệnh!
- Bệnh gì? - Anh chàng thảng thốt hỏi.
- Bệnh tay chân miệng!
TIỀN BẠC, SỨC KHỎE VÀ TÌNH YÊU
Em hỏi anh:
- Anh ơi! Trong ba thứ: sức khỏe, tiền bạc và tình yêu thì cái nào quan trọng hơn hả anh?
- Câu hỏi của em rất "mở"! Tùy theo hoàn cảnh mà mỗi người có một cách trả lời khác nhau. Về mặt lý thuyết, ai cũng nói sức khỏe và tình yêu quan trọng hơn tiền bạc; sức khỏe, tình yêu là trên hết, tiền bạc "không thành vấn đề"! Nhưng trên thực tế, tiền bạc là cái kém quan trọng hơn lại thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo mua thuốc men cho sức khỏe và mua… quà tặng cho tình yêu! "Vấn đề" tiền bạc mà không có thì "vấn đề" sức khỏe và tình yêu cũng gay go!
- Thế tiền bạc có thể mua được tình yêu không hả anh?
- Tiền bạc mua được nhiều thứ nhưng cũng không mua được nhiều thứ. Trong những thứ tiền bạc không mua được, có tình yêu em ạ!
- Thế mà thằng bạn em nó bảo tiền bạc mua được cả tình yêu?
- Không đúng! Tiền bạc chỉ mua được… tình nhân!
AI PHÁT MINH
Em hỏi anh:
- Ai phát minh ra tình yêu hả anh?
- Con người "phát minh" ra tình yêu em ạ!
- Thế còn nụ hôn, ai phát minh ?
- Cũng con người đó em!
- Vậy ai phát minh ra con người ạ?
- Thượng đế "phát minh" ra con người!
- Thế ai phát minh ra Thượng đế ạ?
- Hừm!... Bố mẹ Thượng đế chứ ai, có thế mà cũng phải hỏi!
GIA VỊ CỦA TÌNH YÊU
Em hỏi anh:
- Anh ơi! Sao người ta lại nói nước mắt là gia vị của tình yêu hả anh?
- Trong tình yêu bao giờ cũng có vui buồn, hờn giận, nhớ thương… Vui quá cũng khóc, nhớ thương, hờn giận quá cũng khóc. Đó chính là gia vị của tình yêu.
- Như vậy là nước mắt giúp cho tình yêu thêm mặn mà, đúng không anh?
- Đúng rồi! Trong nước mắt có muối mà em!
TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Một thiếu nữ hỏi chị gái:
- Chị ơi! Cô bạn em nói rằng con gái dễ bị "đổ" bởi ánh mắt hút hồn từ một chàng trai mới gặp lần đầu tiên, có phải thế không ạ?
- Bạn em nhầm đấy, đàn ông mới chính là những người tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hơn phụ nữ!
- Như vậy, nếu có người con trai nào nói với em rằng, anh ấy rất thích em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, em có nên tin không ạ?
- Tin chứ! Điều quan trọng là từ lần gặp gỡ thứ hai hay là cái nhìn thứ hai trở đi, người con trai đó có còn thích em nữa không thì em phải chú ý xem xét cẩn thận.
- Vâng! Nếu yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có lợi gì không chị?
- Có chứ, rất ưu việt là đằng khác! Đó là tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu
NGƯỜI ĐANG MẮC BỆNH
Một anh chàng quen một cô gái, rủ nàng ra chỗ vắng để tâm sự. Ngồi một lát lấy cớ mỏi chân, anh chàng gác chân lên cô gái, cô gái nhẹ nhàng nhấc chân anh ta ra.
Một lát sau, anh ta khoác vai cô rồi dùng tay lướt nhẹ lên lưng, lên người cô gái, cô lại ý tứ né tránh.
Được một lúc, anh chàng lại ghé sát vào chực hôn lên má cô, cô đẩy ra và nói:
- Anh đúng là người đang bị mắc bệnh!
- Bệnh gì? - Anh chàng thảng thốt hỏi.
- Bệnh tay chân miệng!
TIỀN BẠC, SỨC KHỎE VÀ TÌNH YÊU
Em hỏi anh:
- Anh ơi! Trong ba thứ: sức khỏe, tiền bạc và tình yêu thì cái nào quan trọng hơn hả anh?
- Câu hỏi của em rất "mở"! Tùy theo hoàn cảnh mà mỗi người có một cách trả lời khác nhau. Về mặt lý thuyết, ai cũng nói sức khỏe và tình yêu quan trọng hơn tiền bạc; sức khỏe, tình yêu là trên hết, tiền bạc "không thành vấn đề"! Nhưng trên thực tế, tiền bạc là cái kém quan trọng hơn lại thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo mua thuốc men cho sức khỏe và mua… quà tặng cho tình yêu! "Vấn đề" tiền bạc mà không có thì "vấn đề" sức khỏe và tình yêu cũng gay go!
- Thế tiền bạc có thể mua được tình yêu không hả anh?
- Tiền bạc mua được nhiều thứ nhưng cũng không mua được nhiều thứ. Trong những thứ tiền bạc không mua được, có tình yêu em ạ!
- Thế mà thằng bạn em nó bảo tiền bạc mua được cả tình yêu?
- Không đúng! Tiền bạc chỉ mua được… tình nhân!
AI PHÁT MINH
Em hỏi anh:
- Ai phát minh ra tình yêu hả anh?
- Con người "phát minh" ra tình yêu em ạ!
- Thế còn nụ hôn, ai phát minh ?
- Cũng con người đó em!
- Vậy ai phát minh ra con người ạ?
- Thượng đế "phát minh" ra con người!
- Thế ai phát minh ra Thượng đế ạ?
- Hừm!... Bố mẹ Thượng đế chứ ai, có thế mà cũng phải hỏi!
GIA VỊ CỦA TÌNH YÊU
Em hỏi anh:
- Anh ơi! Sao người ta lại nói nước mắt là gia vị của tình yêu hả anh?
- Trong tình yêu bao giờ cũng có vui buồn, hờn giận, nhớ thương… Vui quá cũng khóc, nhớ thương, hờn giận quá cũng khóc. Đó chính là gia vị của tình yêu.
- Như vậy là nước mắt giúp cho tình yêu thêm mặn mà, đúng không anh?
- Đúng rồi! Trong nước mắt có muối mà em!
TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Một thiếu nữ hỏi chị gái:
- Chị ơi! Cô bạn em nói rằng con gái dễ bị "đổ" bởi ánh mắt hút hồn từ một chàng trai mới gặp lần đầu tiên, có phải thế không ạ?
- Bạn em nhầm đấy, đàn ông mới chính là những người tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hơn phụ nữ!
- Như vậy, nếu có người con trai nào nói với em rằng, anh ấy rất thích em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, em có nên tin không ạ?
- Tin chứ! Điều quan trọng là từ lần gặp gỡ thứ hai hay là cái nhìn thứ hai trở đi, người con trai đó có còn thích em nữa không thì em phải chú ý xem xét cẩn thận.
- Vâng! Nếu yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có lợi gì không chị?
- Có chứ, rất ưu việt là đằng khác! Đó là tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu
Sự kiện
VanVN.Net - Sáng 27/04/2013, tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (275 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội), Lễ kỷ niệm 65 năm Báo Văn nghệ và trao giải Cuộc thi truyện ngắn tuần báo Văn nghệ 2011- 2012 được tổ ...
Nhân vật
VanVN.Net - Mỗi nhà văn đều có thần tượng văn chương của mình. Nguyễn Huy Tưởng cũng vậy. Với ông, người có sức quyến rũ hơn cả là Jean Racine (1639-1699), nhà soạn kịch cổ điển Pháp, tác giả những vở ...
Nhà văn đọc sách
VanVN.Net - Khi đã thâm nhập được vào sự dài lâu của lịch sử và nắm bắt được một vài để mà tâm đắc, khi đã ăn ý với một vùng đất đến độ chính nước da và giọng nói, dáng ...
Hoạt động Hội Nhà Văn
VanVN.Net – Hướng tới kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 13/5/2013, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng văn học hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá ...
Tư liệu
VanVN.Net - Với sự phân hóa thành nhiều tiểu phái được hậu thuẫn bởi các tạp chí theo các tôn chỉ khác nhau, với sự hỗ trợ của nhiều đại học, phản tự nhiên trở thành trào lưu với nhiều tác ...

Tiêu đề
Viết bình luận của bạn