Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Chùm thơ: "Chìa khóa" - Phạm Văn Vũ

18-10-2011 10:10:33 AM

VanVN.Net – Phạm Văn Vũ có biệt danh “khoai sọ măng chua” (đặc sản của vùng núi Thái Nguyên) từ ngày đi dự Hội nghị Viết văn trẻ lần thứ VII ở Hội An, ngày đó, Vũ còn là cậu học sinh PTTH. Đến Hội nghị VVT lần VIII, Vũ đã trở thành thầy giáo dạy văn cấp 3 tại tỉnh nhà. Mới đây, Phạm Văn Vũ gửi tới VanVN.Net chùm thơ của mình, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 

MỌC

0 giờ

Khi ánh sáng và âm thanh giả làm cuộc lặng lẽ

Những Giải trí hết giờ truyền sóng

Những Chân lí bị mối xông được gấp vào phủ bụi

Những Dự phòng nghỉ ca gác thân phận

Những Trò diễn trút bỏ phục trang

Những Hẹp hòi bỗng thênh thang…

 

Bao nhiêu Con đường nay về một bước

Bao nhiêu Tham vọng giờ cùng giấc mơ

Sợ hãi thành trắng muốt

Mỏi mệt cũng cập bờ.

 

Hôm qua cuộn mình kê gối Ngày mai

Trong trẻo đắp cho Lầm lạc

Mẹ Sáng khép mắt

Bóng cựa mình.

 

Cuối đêm mọc một tiếng khóc rất trẻ thơ

 

MÁI NHÀ

Này là gió nổi

Này là mưa sa

Bao nhiêu màu bạc

Rớt vào mái nhà.

 

Hồn thánh hồn phật

Vong quỷ vong ma

Bao nhiêu tàn khói

Rớt vào mái nhà.

 

Trầm luân ngạo nghễ

Nước mắt thoảng qua

Một trời lặng lẽ

Rớt vào đời ta.

 

TRẢ LỜI

Lần đầu

Nhận được cuộc gọi của Tương lai

Mình reo vang...

 

Lần sau

Nhận được cuộc gọi của Tương lai

Mình rung lên...

 

Mai này

Nếu nhận cuộc gọi của Quá khứ

Có lẽ mình sẽ chọn chế độ im lặng.

 

CHÌA KHOÁ

Khi mặt đất không còn nơi chạy trốn        

Khi lòng người không còn nơi trở về

Con gặp Cha

 

Con biết Cha có chìa khoá bí truyền

Cha có những Cánh cửa, những Bậc thang, và Thế giới.

Đừng đón lấy con, hãy dẫn đường con

Đừng nâng dìu con, chỉ cần lên tiếng gọi.

Con sẽ hiểu làm thế nào để đóng lại và mở ra

Làm thế nào để từ bỏ quyền năng, nhận về chức phận.

Đúng lúc con đến

Thì Cha đi tiếp về vô tận ...

 

Cha  mỉm cười

Nụ cười chìa khoá

Con loay hoay với ước nguyện khai tâm.

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Sơn Thu lúc 10-03-2012 08:51:09 AM
    3 bài thơ này của anh là hiện thân của một nền thơ mới Việt Nam, Sơn Thu với tư cách độc giả xin phép không nhận xét về các bài thơ này, nhưng hi vọng anh sẽ tiếp tục sáng tác để làm giàu thêm vốn thơ ca dân tộc mình! để những thế hệ trẻ như Sơn Thu có thể học hỏi, có thể nhìn vào vốn thơ ca đó để tự hào với chính dân tộc mình, Sơn Thu cũng sáng tác một số bài thơ nhưng chưa biết giới thiệu đến độc giả, hôm nào đó gửi về VanVN.net vậy!

    Trả lời

Viết bình luận của bạn