VanVN.Net – Ba tác giả của chùm thơ này đều là giáo viên: Đông Nhi học Anh văn Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, hiện là giáo viên trường Đảng huyện Bình Minh (chị là đại biểu Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII), thơ Đông Nhi đằm thắm, kín đáo. Thúy An là giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn TP Vĩnh Long, trong thơ Thúy An có cái nhìn sắc sảo, giàu lí tính. Hồ Tĩnh Tâm nguyên là bộ đội thời chống Mỹ, đã dạy các môn ngữ văn và âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, hiện đang dạy môn giáo dục Quốc phòng và An ninh tại trường này, ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, cho tới hôm nay thơ ông vẫn bừng bừng chất lính…
MẮC NỢ
Đông Nhi
Phải chi anh nói tiếng “Đừng!”
Em không mắc nợ anh trong kiếp này.
Ân tình vay trả, trả vay
Cho mềm nước mắt cho say tiếng cười.
Làm sao trả hết cho người
Em về góp nhặt một đời tương tư…
NGỘ - NGŨ KHÚC
Thúy An
1.
Uống một ngàn đêm tối
Tỉnh dậy một sớm mai
Nhìn gương, nhìn mặt người
Ta hay là ai đấy?
2.
Lội một ngàn con sóng
Ôm lấy một dòng sông
Hợp rồi tan, ta ướt
Đầy hay vơi thêm lòng?
3.
Nhặt một ngàn chiếc lá
Góp một cơn gió xa
Là tìm về đất mẹ
Thương cơn gió không nhà!
4.
Chắt chiu ngàn tiếng cười
Bật cho người tiếng khóc
Sống là tiên hay tục?
Rất đời là chân tu!
5.
Ta chỉ một tấm lòng
Trải ngàn ngày không đủ
Gom về ta ấp ủ
Rồi tung lên một chiều.
CỎ LÁ
Hồ Tĩnh Tâm
Lá và cỏ hoang dã cuộc đời anh
Mọc bất chấp những cung đường xa lạ
Chiều rộng thế bao giờ cho tắt được
Lửa mặt trời ngùn ngụt mãi trong tim.
Ai vực dậy sóng bạc đầu ký ức
Loãng không gian một tiếng trúc nghiêng trời
Cỏ và lá mọc hoang từ cát bụi
Anh mọc hoang từ chớp mắt của em
VanVN.Net – Ba tác giả của chùm thơ này đều là giáo viên: Đông Nhi học Anh văn Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, hiện là giáo viên trường Đảng huyện Bình Minh (chị là đại biểu Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII), thơ Đông Nhi đằm thắm, kín đáo. Thúy An là giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn TP Vĩnh Long, trong thơ Thúy An có cái nhìn sắc sảo, giàu lí tính. Hồ Tĩnh Tâm nguyên là bộ đội thời chống Mỹ, đã dạy các môn ngữ văn và âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, hiện đang dạy môn giáo dục Quốc phòng và An ninh tại trường này, ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, cho tới hôm nay thơ ông vẫn bừng bừng chất lính…
MẮC NỢ
Đông Nhi
Phải chi anh nói tiếng “Đừng!”
Em không mắc nợ anh trong kiếp này.
Ân tình vay trả, trả vay
Cho mềm nước mắt cho say tiếng cười.
Làm sao trả hết cho người
Em về góp nhặt một đời tương tư…
NGỘ - NGŨ KHÚC
Thúy An
1.
Uống một ngàn đêm tối
Tỉnh dậy một sớm mai
Nhìn gương, nhìn mặt người
Ta hay là ai đấy?
2.
Lội một ngàn con sóng
Ôm lấy một dòng sông
Hợp rồi tan, ta ướt
Đầy hay vơi thêm lòng?
3.
Nhặt một ngàn chiếc lá
Góp một cơn gió xa
Là tìm về đất mẹ
Thương cơn gió không nhà!
4.
Chắt chiu ngàn tiếng cười
Bật cho người tiếng khóc
Sống là tiên hay tục?
Rất đời là chân tu!
5.
Ta chỉ một tấm lòng
Trải ngàn ngày không đủ
Gom về ta ấp ủ
Rồi tung lên một chiều.
CỎ LÁ
Hồ Tĩnh Tâm
Lá và cỏ hoang dã cuộc đời anh
Mọc bất chấp những cung đường xa lạ
Chiều rộng thế bao giờ cho tắt được
Lửa mặt trời ngùn ngụt mãi trong tim.
Ai vực dậy sóng bạc đầu ký ức
Loãng không gian một tiếng trúc nghiêng trời
Cỏ và lá mọc hoang từ cát bụi
Anh mọc hoang từ chớp mắt của em
VanVN.Net - Sáng ngày 7/12/2013, tại trung tâm văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm sinh nhà thơ Nguyễn Bính (1918-2013). Lễ kỷ niệm do UBND tỉnh Nam Định và gia đình nhà thơ ...
VanVN.Net - Nhà thơ Lò Ngân Sủn là một thi nhân Việt Nam xuất sắc, tác giả của 14 tập thơ, 2 tập truyện ký, 10 tiểu luận nổi tiếng và hàng loạt bài thơ được phổ nhạc rộng rãi. Mãi ...
VanVN.Net – Sáng 24/2/2014, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hai đoàn nhà văn của hai nước Việt Nam - Myanmar đã có cuộc tọa đàm, trao đổi về tình hình ...
VanVN.Net - Nhà nghiên cứu, nhà giáo Lê Xuân Đức: Tôi vừa nhận được bốn bài thơ chưa từng công bố của Bác Hồ. Vốn là người nghiên cứu thơ Bác nhiều năm, tôi vô cùng vui mừng!
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn